PDA

View Full Version : Như Là Đêm Trắng.



diepkimphung
04-08-2021, 19:22
Ngõ im lìm đường lặng phố đìu hiu
Việc nắng mưa thôi là điều quan trọng
Sáng tối trưa tất thời đều lo ngóng
Tin xấu nhiều làm xao động tim ta

Quyết vượt qua có nghĩa ở yên nhà
Hãy sẻ chia mà "năm Ka" cần giữ
Để bình an không thể nào thất thủ
Bảo vệ cho mình đấy thứ đầu tiên

Một chút âu lo cơm áo gạo tiền
Nhất là dân ở miền bùng phát dịch
Trợ giúp nhau ít nhiều đều có ích
Đức thiện chung lòng, thắng địch trong tâm

Đất nước gian lao cuộc sống thăng trầm
Đừng vội phán ai, lỗi lầm đâu tới
Chậm ít chưa sao ngày mai vẫn đợi
Có thiếu gì đời xởi lởi bù sau

Quý trọng sao những ai ở tuyến đầu
Xót bà con dãi dầu đường cay đắng
Nếu là ta phải làm gì cho đặng
Chớ trách trời ban nắng lại cho mưa...

Chỉ mai kia tiết hạ chuyển giao mùa
Chạnh nhớ em bởi hay trù hay cãi
Số mới bắt xa...tận mùa hoa cải
Chắc xuân này thuyền mát mái cài duyên

NGUYỄN DUY.