PDA

View Full Version : Bên Dốc Thời Gian.



diepkimphung
28-07-2021, 20:19
Đứng bên dốc thời gian tôi đã hiểu
Cuộc đời là đầy rẫy những oan khiên
Vui thì ít...buồn nhiều ai cũng thế
Nên tự mình tìm đến những niềm vui

Có gì đâu thời gian đã về chiều
Hãy nhặt nhanh cho mình chút mến yêu
Hãy nghe nhạc, làm thơ và thể dục
Để tâm hồn được sảng khoái mà thôi.

Thư dù dở dù hay vẫn cứ viết
Để kích hoài bộ não đã mùa thu
Thời gian ấy còn bao lâu chăng nữa
Cứ yêu đời tản mạn những dòng thơ

Mặc ai để ý cứ hững hờ
Hãy buông bỏ những điều không như ý
Bởi cuộc sống vô thường ai biết được
Hãy an nhiên tự tại cuộc đời nầy...

LÊ HỒNG HOA.