PDA

View Full Version : Nhớ Người Trong Mộng.



diepkimphung
25-07-2021, 01:02
Có một người em luôn muốn gọi tên
Luôn nghĩ đến mỗi sớm mai thức giấc
Luôn trong tim dù giả vờ chẳng nhắc
Nhưng lúc nào cũng da diết nhớ thôi.

Anh phương nào hai đứa quá xa xôi
Chỉ được gặp trong mơ mà say đắm
Vẫn trao anh ngàn yêu thương nồng thắm
Một mối tình thầm lặng đó anh ơi

Nỗi nhớ ngập lòng nỗi nhớ chơi vơi
Em chỉ biết trải đầy trang thơ nhỏ
Khi đêm xuống em muốn làm ngọn gió
Đến bên anh ru giấc ngủ ngoan hiền

Có một người em âu yếm gọi tên
Bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng
Dẫu chỉ là nỗi khát khao trong mộng
Em vẫn hoài mãi mãi nhớ mình anh...!

LÊ THUỶ TRÚC.