PDA

View Full Version : Một Thoáng Xao Ḷng.



diepkimphung
15-07-2021, 21:00
T́nh thơ ngày ấy c̣n đâu
Xa rồi nhung nhớ t́nh đầu yêu thương
Phong trần phiêu bạt bốn phương
Nhớ thương người ấy...đêm trường thao thức

Bỗng dưng ḷng thấy rạo rực
Tưởng như em đến là thực đêm nay
T́m đâu cho được tháng ngày
Bên người năm ấy ṿng tay ấm nồng

Mắt môi t́m kiếm nụ hồng
Lặng im say đắm t́nh nồng em trao
Men say ngày ấy dạt dào
Làm sao không khỏi dâng trào nhớ nhung

Xa rồi bỗng nhớ mông lung
Nhớ em ngày ấy thẹn thùng thơ ngây
Nhớ ơi nỗi nhớ tràn đầy
Tuổi thơ bồng bột phút giây tơ hồng

Xa rồi c̣n lại ǵ không?
Phút giây nồng cháy bóng hồng năm xưa

ĐINH NHO THẮNG.