PDA

View Full Version : Góc Hờn Mùa Hạ.



diepkimphung
15-07-2021, 06:29
Ta xa nhau rồi sau mùa hạ cuối
Cổng trường ơi khép lại tự bao giờ?
Bậc thang tình yêu đôi chân rong ruổi
Em vội đi tìm một góc bơ vơ

Lá phượng bay về cuối trời hút mắt
Cung đàn ve rời rạc ở không gian
Cơn sóng cuộn trong lòng tự nhiên tắt
Dấu hỏi muôn đời nằm khóc thở than

Lớp học vắng xa lời yêu đứt quãng
Đôi mắt em hờn giận dột đường chiều
Cánh chim vào đời mịt mờ tản mạn
Ta trao nhau gì có được bao nhiêu?

Thôi đã hết trái sầu vương vấn lạ
Con đường xưa ngồn ngộn tuổi đá buồn
Mùa hạ chết trên nhành cây tàn tạ
Những cuộc tình ủ rũ áo ai buông?

Em ngồi đây viết nghìn trang lưu bút
Giọt mi gầy về núp bóng nôn nao
Trang giấy trắng chưa phai đi màu mực
Tuổi học trò ai trói buộc lòng nhau?

THIÊN ÂN.