PDA

View Full Version : Mùa Thu Tím.



diepkimphung
13-07-2021, 19:54
Bỗng chợt thấy tiếng gì rơi rất lạ
Ngang qua đường chiếc lá chạm lối đi
Ta cầm lên chẳng biết nói điều gì
Đời ngắn lắm yêu si càng thêm khổ

Rồi chợt thấy trong lòng ta tỉnh ngộ
Yêu càng nhiều chỉ lỗ bởi cô đơn
Sao chọn em người hay dỗi hay hờn
Đừng suy nghĩ mang ơn vì hạnh phúc

Đời còn trẻ sao nhốt mình tù ngục
Khi thu vàng hoa cúc rộ thơm hương
Nở tự nhiên vô tình ở ven đường
Để ta mãi thầm thương xoè tay nắm

Thu vừa đến mênh mông trời ngàn dặm
Rộn lòng người muốn ngắm khoảng mây xanh
Phượng đầu thu nở muộn đỏ trên cành
Ôi cảnh đẹp bức tranh đầy huyền ảo

Người thiếu nữ dịu dàng khoe tà áo
Bên cạnh hồ bước dạo mặt hồng tươi
Vẻ rất xinh sao chẳng thấy môi cười
Tuổi em chớm bốn mươi còn rất trẻ

Em rất đẹp biết không này cô bé
Đời còn dài có lẽ hãy cười vui
Thu vừa sang sao lại bước bùi ngùi
Để có kẻ là tui lây buồn đó.

ĐÀO VĂN CỨU.