diepkimphung
11-07-2021, 18:27
Anh chờ em, một góc phố thưa người
Dẫu đêm vắng, đèn tắt, khuya buông xuống.
Dẫu gió buốt, màn sương thấm lạnh cóng
Anh vẫn chờ, mong ngóng đợi em yêu!
Dẫu mưa rơi nặng hạt ướt lạnh nhiều
Dẫu đêm trời, sao mai đã toả sáng
Dẫu lòng người mòn mỏi chẵng ngao ngán
Anh vẫn chờ, vẫn đợi tiếng em kêu
Dẫu đêm dài, hoang vắng tịch cô liêu
Anh vẫn đợi, lòng mình càng thương mến
Bởi tin hứa, lời em, em sẽ đến
Anh thấu lòng, lòng đó cũng xôn xao...
TVL.
Dẫu đêm vắng, đèn tắt, khuya buông xuống.
Dẫu gió buốt, màn sương thấm lạnh cóng
Anh vẫn chờ, mong ngóng đợi em yêu!
Dẫu mưa rơi nặng hạt ướt lạnh nhiều
Dẫu đêm trời, sao mai đã toả sáng
Dẫu lòng người mòn mỏi chẵng ngao ngán
Anh vẫn chờ, vẫn đợi tiếng em kêu
Dẫu đêm dài, hoang vắng tịch cô liêu
Anh vẫn đợi, lòng mình càng thương mến
Bởi tin hứa, lời em, em sẽ đến
Anh thấu lòng, lòng đó cũng xôn xao...
TVL.