PDA

View Full Version : Luyến Măi Bóng Em.



diepkimphung
09-07-2021, 02:00
Đường qua bướm dạo xôn xao
Chao nghiêng cánh lượn dạt dào hương yêu
Gặp chi để luyến lưu nhiều
Hạt t́nh nặng gánh những chiều tà dương

Má hồng gợi cảm mến thương
Mắt đưa óng ánh giọt sương dịu dàng
Phố phường d́u bước em sang
Mưa đông nắng hạ mơ màng đón đưa

Tiếng hài gơ nhịp sớm trưa
Âm thanh thân thuộc tiếng xưa ngân dài
Giữa ṿng duyên số trần ai
Sao ta lưu luyến măi hoài bóng em.

Phải chăng quy luật đă quen
Yêu không giới hạn lấp chèn t́nh thơ
Của riêng chỉ một bến bờ
Câu ḥ câu hẹn câu chờ vẫn vang!

LÊ QUANG DANH.