diepkimphung
08-07-2021, 19:18
Con sông buồn dòng nước lửng lờ trôi
Lá lá rơi tơi bời xơ xác phố
Bên khung cửa có người se sẽ nhớ
Về cuộc tình trăn trở nửa vầng trăng
Ánh mặt trời lắng cặn phủ thời gian
Như nắng thu đổ vàng lên khóm lá
Thuyền ai đi để bến sầu trăm ngả
Ai vịn cành làm mắt lá rưng rưng
Gót chân ai đem ngọn gió lạnh lùng
Thả sương tan lên cánh hồng se xắt
Rồi mưa đêm ướt nửa chừng câu hát
Đê mê tình thất lạc cuốn chiều xa
Ta trách người nhưng tim lại trách ta
Cứ liu riu giữa thiên hà kênh kiệu
Để đêm nay xứ mờ trăng lạnh lẽo
Có một người khô héo tại vì ta
NGUYÊN LÊ.
Lá lá rơi tơi bời xơ xác phố
Bên khung cửa có người se sẽ nhớ
Về cuộc tình trăn trở nửa vầng trăng
Ánh mặt trời lắng cặn phủ thời gian
Như nắng thu đổ vàng lên khóm lá
Thuyền ai đi để bến sầu trăm ngả
Ai vịn cành làm mắt lá rưng rưng
Gót chân ai đem ngọn gió lạnh lùng
Thả sương tan lên cánh hồng se xắt
Rồi mưa đêm ướt nửa chừng câu hát
Đê mê tình thất lạc cuốn chiều xa
Ta trách người nhưng tim lại trách ta
Cứ liu riu giữa thiên hà kênh kiệu
Để đêm nay xứ mờ trăng lạnh lẽo
Có một người khô héo tại vì ta
NGUYÊN LÊ.