PDA

View Full Version : Chiều Cuối Hạ.



diepkimphung
07-07-2021, 20:31
Chia tay chiều cuối hạ
T́nh đôi ngả biệt ly
Thu mùa đang tới hạ đi
Mặn đắng lấy ǵ, xoa dịu được đây

Mộng ước nay đành vỡ
Tim nức nỡ hương ngào
Máu trào nén ngực đảo chao
Tâm trí loạn nào, chẳng khác người điên

Ngậm tủi phiền dang dở
Nếu than thở được chi
Chỉ thêm hiềm tỵ ích ǵ
Nhận nỗi chiết tŕ, thiên hạ cười chê

Người say mê kẻ khác
Ân nghĩa bạc vây đời
Dạ ḷng khó tạo thảnh thơi
Hạnh phúc đâu ngời, duyên ái toàn chăng?

Thơ này rằng gửi ấy
Lời chúc đẫy an khang
Bên người cuộc sống đẹp sang
Ngũ phúc giăng hàng, tận măi hoàng hôn.

LLX.