PDA

View Full Version : Vứt Bỏ Ân Tình.



diepkimphung
03-07-2021, 20:12
Chia tay rồi chỉ còn lại nhớ thương
Em lặng lẽ từng đêm trường thức trắng
Bao dòng lệ tuôn trào thêm mặn đắng
Hạnh phúc nào mà chẳng có đắng cay

Dấu yêu ơi em từng giữ nơi này
Dù anh đã đổi thay và quên hết
Những lo lắng từng làm em sợ sệt
Sợ ái tình giết chết trái tim đau

Khi yêu thương cảm xúc chợt úa nhàu
Ta vĩnh viễn không bên nhau được nữa
Và chẳng có được cái quyền chọn lựa
Vì cuộc đời chia rẽ giữa dòng trôi

Kể từ đây ta lạc mất nhau rồi
Em trói chặt mảnh hồn côi từ đó
Yêu và hận cũng đành thôi buông bỏ
Vứt ân tình vào xó rác nhân gian...

HẠ THƯƠNG.