PDA

View Full Version : Thiếu Nữ Của Tôi.



diepkimphung
02-07-2021, 21:20
Đôi vai trần, thiếu nữ của tôi ơi
Hãy đừng để, cho nắng trời đen sạm
Tia nắng hạ luồn sau mà bỏng rám
Làm đau lòng của người ấy xót xa

Đôi má hồng thiếu nữ đẹp như hoa
Đừng để nắng cứ xuyên qua ôm ấp
Đừng để gió luồn quẩn quanh vồ vập
Có một người lặng lẽ thấy mà đau

Đôi chân trần thiếu nữ nõn trắng phau
Đi thật nhẹ đừng làm nhàu phận liễu
Bước hờ hững gót hồng còn yểu điệu
Sải chân dài làm mỏi mắt của tôi

Ngẩn ngơ lòng, thiếu nữ của tôi ơi
Có người nhớ, yêu thầm rồi khẽ dặn
Kìa đôi má, vai trần đừng đen sạm
Ghét nắng nhiều, xấu thiếu nữ của tôi.

CHIEN PHAM VAN.