PDA

View Full Version : Mất Anh.



diepkimphung
28-06-2021, 01:55
Bỗng một ngày kia...em bị mất anh
Vội vă ra đi...về nơi hoang lạnh
Vĩnh viễn ngàn thu...giấc ngủ yên lành
Không c̣n lệ nữa...thao thức năm canh!

Dĩ văng t́m về...sâu thẳm long lanh
Đốt nén hương thơm...th́ thầm di ảnh
T́nh yêu đẹp nhất...không ǵ so sánh
Hiến dâng cho đời...trọn tuổi xuân xanh!

Mưa sầu mưa nhớ...rồi cơn mưa tạnh
Ḿnh em lặng lẽ...bước chân độc hành
Trần gian cơi tạm...ai đưa em tránh
Cơn sóng vô t́nh...khắc khoải mong manh

Hoàng hôn chiều tím...càng thêm vắng tanh
Nhớ anh nhiều lắm...lá xanh ĺa cành
Đếm bước thời gian...ḿnh em cô quạnh
Cát bụi cuộc đời...xin hăy qua nhanh...!?

SƠN THẠCH.