diepkimphung
25-06-2021, 22:47
Đêm cô lẻ nỗi sầu ai oán
Sợi tơ ṿ đứt đoạn làm đôi
T́nh ơi duyên nỡ lạc rồi
Phận bèo cánh mỏng biết trôi phương nào
Năm canh dài xuyến xao cơi mộng
Pḥng đơn côi tim bỗng nghẹn ngào
Chàng ơi thiếp phải làm sao
Tṛn câu ân ái bước vào mộng mơ
NHẬT LỆ.
Sợi tơ ṿ đứt đoạn làm đôi
T́nh ơi duyên nỡ lạc rồi
Phận bèo cánh mỏng biết trôi phương nào
Năm canh dài xuyến xao cơi mộng
Pḥng đơn côi tim bỗng nghẹn ngào
Chàng ơi thiếp phải làm sao
Tṛn câu ân ái bước vào mộng mơ
NHẬT LỆ.