diepkimphung
25-06-2021, 03:38
Phải thật người quên cả lối về
T́m trong vô vọng những đam mê?
Ai gieo nỗi khổ rồi quên lăng
Kẻ khắc niềm thương nhân năo nề
T́nh dẫu phai nhoà bao mộng ước
Sầu c̣n trĩu nặng mỗi đêm khuya
Bước chân trên phố chừng xa lạ
Hoài vọng ngày vui được vỗ về...
BÚT LE
T́m trong vô vọng những đam mê?
Ai gieo nỗi khổ rồi quên lăng
Kẻ khắc niềm thương nhân năo nề
T́nh dẫu phai nhoà bao mộng ước
Sầu c̣n trĩu nặng mỗi đêm khuya
Bước chân trên phố chừng xa lạ
Hoài vọng ngày vui được vỗ về...
BÚT LE