diepkimphung
21-06-2021, 01:44
Em là cơn gió mong manh
Mải chơi nên bước lạc vào hồn anh
Em là một áng mây xanh
Lang thang khắp chốn cùng anh mỗi ngày
Em như là hạt mưa say
Ngả nghiêng trút nước vào ngay hiên nhà
Em đúng cô bé thật là
Chơi trò tinh nghịch trong nhà của anh
Em chỉ là gió mong manh
Sao anh lại thấy trong xanh đất trời
Em như làn gió gọi mời
Cùng anh sóng sánh lả lơi hương tình
Đó là chuyện của chúng mình
Gió mưa thấm đẫm, ướt tình hai ta!
LÊ MINH ĐỨC.
Mải chơi nên bước lạc vào hồn anh
Em là một áng mây xanh
Lang thang khắp chốn cùng anh mỗi ngày
Em như là hạt mưa say
Ngả nghiêng trút nước vào ngay hiên nhà
Em đúng cô bé thật là
Chơi trò tinh nghịch trong nhà của anh
Em chỉ là gió mong manh
Sao anh lại thấy trong xanh đất trời
Em như làn gió gọi mời
Cùng anh sóng sánh lả lơi hương tình
Đó là chuyện của chúng mình
Gió mưa thấm đẫm, ướt tình hai ta!
LÊ MINH ĐỨC.