PDA

View Full Version : Thì Thầm Với Em.



diepkimphung
20-06-2021, 04:05
Trong cõi đời này anh chỉ thích em
Em cứ lại thích chơi trò cút bắt
Chạy trốn anh xua đuổi lòng chân thật
Nghìn năm sau dằn vặt nỗi đau đời

Vạt nắng hồng gắng gượng vội chia đôi
Tình chín bói ngậm ngùi câu luyến tiếc
Màu mắt thơ ngây hố sâu ly biệt
Thương những mùa tha thiết gọi thời gian

Ngày và đêm những tâm sự ngổn ngang
Những rối rắm, tơ vò về giăng mắc
Bụi trần gian ủ ê nằm ngõ chật
Vương vấn hồn gieo rắc giọt đau thương

Những con đường, những con đường phơi sương
Muôn giai điệu chán chường ai vây bắt?
Ngọn lửa trái tim nhóm lên vội tắt
Kẻ si tình góp nhặt lệ hoen mi

Thôi em cứ về, và cứ về đi
Những dấu hỏi sù sì thời tỉnh lược
Một khoảnh khắc ôm eo buông não nuột
Đêm trắng đêm thức suốt mộng rã rời

THIÊN ÂN.