PDA

View Full Version : Hồi Tưởng.



diepkimphung
18-06-2021, 01:20
Anh hạnh phúc trong vòng tay người lạ
Bỏ mặc em tan rã trái tim hồng
Thấy lạnh lùng hơn cái lạnh mùa đông
Khi tình cảm mặn nồng nhường ai khác

Trong đêm vắng cùng nỗi đau xuyên tạc
Nhìn bốn bề căn gác trống cô đơn
Những giấc mơ cũng ẩn hiện chập chờn
Rồi thức trắng trong từng cơn dằn vặt

Anh có hiểu nỗi buồn sau đáy mắt
Em khóc thầm khi góp nhặt yêu thương
Những tàn dư sót lại chốn tình trường
Người quên hết em còn nương đáy dạ

Đặt câu hỏi vì sao mình ngu quá
Khi niềm tin em đã đặt sai người
Thanh xuân vùi ở độ tuổi đôi mươi
Vội đánh cược mất nụ cười hạnh phúc

Đoạn đường mới chẳng thể nào tiếp tục
Em âm thầm giấu cảm xúc vào trong
Chứ chia xa ai lại chẳng đau lòng
Trách con tạo dòng đục trong xoay chuyển

Em lặng lẽ giữa cuộc đời vạn biến
Cố tìm quên những chuyện đã qua rồi
Ném nó vào góc ký ức xa xôi
Bao kỷ niệm tưởng hồi nghe chua xót.

HẠ THƯƠNG.