PDA

View Full Version : Em Nhớ Anh...



diepkimphung
07-05-2021, 03:21
Em nhớ mãi dáng người anh lắm đó
Nghĩa nồng nàn sáng tỏ nét kiều yêu
Nắng vàng hoe đôi mắt thật mỹ miều
Em nhớ nhất buổi chiều trông tin nhắn

Em luôn nhớ mối tình sâu nghĩa nặng
Ghim trong lòng mà nói chẳng nên câu
Lúc gần anh quên hết chuyện u sầu
Chiều cuối hạ thuở đầu ta gặp mặt

Mỗi giây phút đợi chờ trong khoảnh khắc
Là hồn em chất nặng nỗi buồn đau
Đợi trông hoài mà chẳng thấy anh đâu
Chờ anh mãi như giọt sầu tuôn chảy

Nỗi nhung nhớ gợi tình em bừng cháy
Vui nào bằng dòng máu chảy về tim
Trời vào khuya nhìn hoa rụng bên thềm
Là lúc đó môi mềm trong kỷ niệm

NGUYỄN HỒNG.