PDA

View Full Version : Biển Và Trăng.



diepkimphung
05-05-2021, 21:57
Anh sẽ là vầng trăng
Còn em là biển biếc
Trăng khi tròn khi khuyết
Biển khi vơi khi đầy

Nhưng mãi mãi điều này
Không bao giờ thay đổi
Dù có hờn có dỗi
Không thể nào xa nhau

Vắng trăng chẳng bao lâu
Biển bạc đầu thương nhớ
Biển càng thêm rực rỡ
Khi có ánh trăng vàng

Ngàn con sóng mênh mang
Như tình yêu mãnh liệt
Biển ơi em đâu biết
Trăng yêu biển vô cùng

Nhưng sợ mặt trời hồng
Biển thay lòng đổi dạ
Xin biển đừng nghiêng ngả
Dù bão tố phong ba

Tình biển vẫn bao la
Trăng suốt đời yêu biển!

NGÔ QUANG HÙNG.