PDA

View Full Version : Khát....



diepkimphung
05-05-2021, 05:38
Khoe thân ngọc em đày tôi biển khát
Ái dâng trào tim ngột ngạt nàng ơi
Lạc cơi tiên mà nghe dạ rối bời
Mắt ngơ ngẩn hồn lả lơi vô định

Người khắc khoải kẻ thờ ơ thả thính
Nắng giận hờn mây đủng đỉnh trời cao
Gió nhẹ đưa hương cỏ lạ ngọt ngào
Ḷng vương vấn có ai nào thấu hiểu

Bên thềm vắng khéo phơi bày dáng liễu
Buông tơ mành để chú Tễu hoài mơ
Tóc nâu đen làn môi thắm ỡm ờ
Vai tṛn lẳn xiêm y mờ bỡn cợt.

Hoàng hôn nhuộm chuyến đ̣ chiều thưa thớt
Lữ khách ngồi đếm từng đợt sóng xô
Trách trăng non sao măi lặn đáy hồ
Ôm bóng ảo lệ sầu khô v́ nhớ...

HƯNG LÊ.