PDA

View Full Version : Đàn Ông Xa Vợ.



diepkimphung
04-05-2021, 01:22
Đàn ông sống cảnh xa nhà
Xa con, xa vợ ít mà thuỷ chung
Gọi điện th́ nói nhớ nhung
Thật ra vui vẻ với cùng ai kia

Than rằng làm việc sớm khuya
Chắt chiu, tiết kiệm rượu bia không màng
Trong ḷng anh chỉ có nàng
Mọi cô gái đẹp chẳng bằng em đâu

Chỉ mong công việc xong mau
Anh về với vợ xa nhau lâu rồi
Ăn cơm vợ nấu tuyệt vời
Vợ anh là nhất trên đời mà thôi.

Những lời nịnh nọt đầu môi
Thật ra chồng đă có người thứ hai
Bồ rót mật ngọt vào tai
Lại thêm xinh đẹp có tài gối chăn

Không như vợ chỉ cằn nhằn
Suốt ngày hằn học trách than ở nhà
Bồ trông ngọt nước mặn mà
Thơm mùi bát phở đậm đà làm sao

Mải mê hương vị ngọt ngào
Anh quên mất vợ ngày nào cũng trông
Đàn ông một dạ hai ḷng
Vợ tuy đă có vẫn mong thêm bồ

PT.