PDA

View Full Version : Thương Hoài Kỷ Niệm.



diepkimphung
04-05-2021, 00:41
Thương hoài kỷ niệm một thời yêu nhau
Biệt ly đă lâu, măi sao thương sầu
T́nh người v́ đâu vội vàng chia cách
Cho trăng lỗi hẹn hờn trách thâu canh...

Người ơi sao nỡ! Sao nỡ đoạn đành?
Từng đêm tôi nhớ, từ thủa đầu xanh
Sắc tím mùa thu bao lần vàng úa...
Con tim đoạ đày nỗi nhớ chờ mong

Dấu yêu ngọt ngào c̣n thắm trên môi
Đường xưa hàng me, bóng côi đợi người...
Nhớ ai mong hoài chiều trôi nhạt nắng...
Bến cũ sông hẹn...trống vắng ḿnh tôi...

Chiều nay lối về ch́m đắm suy tư
Nhân ảnh mờ xa khóc khúc tạ từ
Vờn trôi nhung nhớ, dậy khơi dĩ văng
Đ̣ t́nh lơ đăng...xa khuất trời yêu...

Lỡ mối duyên t́nh tháng ngày hẩm hiu
Tóc rối buông xuôi theo gió từng chiều...
Nh́n trời heo may ch́m trong cơi nhớ
Ai xa thật rồi...dang dở đời tôi...

NGUYỄN THANH TÂM.