PDA

View Full Version : Tháng Năm Thương Nhớ.



diepkimphung
29-04-2021, 20:50
Tháng năm về! Anh nhớ đợi nha anh
Trời mát dịu trong lành chờ em đó
Tiếng ve sầu kêu râm ran đầu ngơ
Đón em về trong nắng gió cùng anh

Ôi tháng năm! Hoa quả nặng trĩu cành
Bao hoa lá thắm xanh màu thương nhớ
Cánh phượng hồng gọi tên em nức nở
Như đón chờ duyên nợ kết nên đôi

Ḷng ngậm ngùi say đắm măi không nguôi
Chân lăng tử bước đi trong niềm nhớ
Bao kỷ niệm ùa về đôi tim nhỏ
Để đón chờ nụ hôn gió t́nh yêu

Mây nhẹ nhàng đôi chân bước liêu xiêu
Càng rực rỡ buổi chiều khoe áo tím
Nghe sóng gió t́nh ḿnh như ngất lịm
Tựa vai anh tủm tỉm ngấn lệ trào

Nỗi vui buồn lẫn lộn thấy nao nao
Hương say đắm dạt dào ôi khó tả
Cầu Trường Tiền dưới nắng chiều mùa hạ
Đợi đôi ḿnh thong thả...ngắm hoàng hôn...

NGUYỄN HỒNG.