PDA

View Full Version : Ẩn Lòng.



diepkimphung
28-04-2021, 03:38
Xa rồi áo trắng thời mơ mộng
Tóc xoã vai thon dáng dịu hiền
Mắt biếc mi thanh đầy quyến rủ
Đa mang ấp ủ nỗi niềm riêng

Bao năm vẫn giữ hình ai đó
Giấu kín trong tim bóng dáng người
Vạn nhớ nghìn thương ôm một mối
Từng đêm ẩn hiện dáng em cười

Kỷ niệm còn lưu thuở thiếu thời
Em mang sắc thắm đến trong đời
Bờ môi mọng đỏ từng đêm nhớ
Phận mỏng yêu thương vuột mất rồi

Nhớ quá mi thanh ánh mắt huyền
Từng đêm dậy sóng chẵng bình yên
Đèn chong lẻ bóng tình trăn trở
Gió nhịp đêm thanh ướp muộn phiền

Quanh đây trú ngụ hương em đó
Rách rưới tình xưa vẫn nhớ hoài
Đếm nhớ thương từng đêm hái lượm
Đường đời mỗi đứa một dòng trôi

Vần thơ lão đảo trải lòng phơi
Đắng lệ tình xưa bọc tiếng cười
Cách biệt phương trời em có biết
Pha sương mãi nhớ mắt môi người

HỒ DỆCH