PDA

View Full Version : Đời Trăng Khuyết.



diepkimphung
22-04-2021, 22:49
Đêm trăng suông làn gió đưa nhè nhẹ
Lắng vào hồn se sẽ lá rụng rơi
Vầng trăng trôi như khúc nhạc không lời
Ru ḷng ta theo nhịp đời phơ phất

Bầu trời nghiêng hạt sương vương sợi tóc
Thấm vào miền khao khát dậy hương cau
Khoảng trời nào ta đă thất lạc nhau
Để trầu vươn đổi màu khi sang hạ

Câu hát lửng lưng chừng đau chiếc lá
Chiều phai tàn nắng đă ngả vào đêm
Con sông buồn mặc thuyền lướt lênh đênh
Bỏ lại sau trăng đầu ghềnh xấp bóng

Em là gió rối ren trong lầu mộng
Anh đỉnh triều tạo sóng lúc hoàng hôn
Ta ngang bầy trộn lẫn giữa dại khôn
Th́ cớ sao chưa tṛn vầng trăng khuyết.

NGUYÊN LÊ.