PDA

View Full Version : Ngớ Ngẫn.



diepkimphung
22-04-2021, 03:46
Thương không dám nói lời yêu nghẹn
Chỉ lặng thầm thôi khó tỏ bày
Mở miệng môi run không động tiếng
Qua thềm chếch bóng nói sao đây

Em thường hái khế nhà tôi lắm
Những lúc tàn hơi hạt nắng chiều
Lỡ dại yêu thầm hồn ở đợ
Oan khiên hái nhớ xót xa nhiều

Hôm nay mỏi mắt ngóng chờ em
Dáng ngọc vai thon thả bước mềm
Thấp thỏm trong chờ sao chẳng thấy
Đa mang gánh khổ ướp buồn thêm

Bao ngày mỏi mắt mong từng phút
Vắng bóng em qua khế chín đầy
Đếm nhớ đong thương buồn năo lệ
Mùi hương sót lại ngất ngây say

HỒ DỆCH.