PDA

View Full Version : Rượu Và Em.



diepkimphung
17-04-2021, 01:32
Em hỏi thật anh, giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong giây phút, anh vô cùng bối rối
Nếu chọn em, nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư?...Anh thấy thật sai lời
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,
Rượu buổi chiều còn em thì buổi tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em muốn rõ ngọn ngành
Thì anh nói, em đừng cho ngốc nghếch
Bỡi vì men, lắm cuộc đời chấm hết!?
Còn khi yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết
Trong một chiều bên em và có rượu

SƯU TẦM.