diepkimphung
12-04-2021, 03:33
Lẳng lơ em đến hay mơ
Bên anh văng vẳng tiếng thơ ngọt ngào
T́nh em vũ điệu xôn xao
Tỏ mờ thị giác dâng trào ái ân
Hoa vào độ cuối tiết xuân
Sắc thêm phai nhạt nên cần nâng niu
Người xa đâu gặp mà d́u
Dáng em nũng nịu yêu kiều thân thương
Hồn thơ qua mọi nẻo đường
T́m em khắp chốn phố phường làng que
Chiều đang gió lướt nhẹ về
Mây bay mấy đám nhớ ghê bóng nàng
Thơ em cảm xúc bàng hoàng
Chứa chan t́nh thắm âm vang dạt dào
Anh nghe thi hứng dâng trào
Mấy câu lục bát lao xao trong đời
LÊ QUANG DANH.
Bên anh văng vẳng tiếng thơ ngọt ngào
T́nh em vũ điệu xôn xao
Tỏ mờ thị giác dâng trào ái ân
Hoa vào độ cuối tiết xuân
Sắc thêm phai nhạt nên cần nâng niu
Người xa đâu gặp mà d́u
Dáng em nũng nịu yêu kiều thân thương
Hồn thơ qua mọi nẻo đường
T́m em khắp chốn phố phường làng que
Chiều đang gió lướt nhẹ về
Mây bay mấy đám nhớ ghê bóng nàng
Thơ em cảm xúc bàng hoàng
Chứa chan t́nh thắm âm vang dạt dào
Anh nghe thi hứng dâng trào
Mấy câu lục bát lao xao trong đời
LÊ QUANG DANH.