PDA

View Full Version : Hè Đã về.



diepkimphung
08-04-2021, 20:56
Mây vờn ngoạn cảnh lang thang
Nắng chan, gió giỡn nhẹ nhàng chơi xa
Lâng lâng dạ thấy vỡ oà
Hạ về khởi sắc điệu đà lung linh

Non sông hùng vĩ thái bình
Trai tài anh dũng, gái xinh dịu dàng
Lòng rộn, tâm khởi xốn xang
Xuân qua, Hè tới bên đàng ngàn hoa

Trúc khoe dáng, lá nõn nà
Đầu làng, cuối xóm trẻ ca vui đùa
Cúc vàng, Hồng thắm ganh đua
Nở bông thơm ngát, đong đưa hương nồng

Thuyền trôi, Bèo dạt trên sông
Lúa thì con gái ngập đồng xanh tươi
Lộc vừng, hoa Gạo đỏ ngời
Mùng chào Hè đến hồn khơi dạt dào

MINH HẬU.