PDA

View Full Version : Tháng Tư Về Gọi Tím Biếc Bằng Lăng.



diepkimphung
07-04-2021, 00:18
Chẳng quá xa nhưng cũng chẳng thể gần
Đủ cho nhớ, cho yêu thương, giận dỗi
Trót si mê phải chăng là có tội
Nên tình đành ngược lối phía không anh.

Tháng Tư về sợi nắng cũng mong manh
Nên có lẽ tình tan nhanh trong gió
Chiếc lá rơi bơ vơ nơi góc phố
Đợi bằng lăng tím biếc gọi hè về...

Tháng Tư về giục giã những chú ve
Vội thay áo đợi phượng về thắp lửa
Gốc cây già nơi góc sân trường cũ
Có còn in nét chữ khắc tên mình

Tháng Tư về trên tán lá lung linh
E ấp giấu môi xinhtoo mầu nắng
Tóc thề ai bay bay tà áo trắng
Ngày xưa ơi...đã xa lắm...xa rồi

Tháng Tư về cho dĩ vãng phai phôi
Kỷ niệm cũ cất vào nơi tim nhỏ
Hạ đã sang...tím biếc bằng lăng nở
Đợi một ngày ta về lại chốn xưa...

NGUOIVOTINH.