PDA

View Full Version : Mộng Uá Tàn.



diepkimphung
02-04-2021, 19:17
Đêm hè tĩnh lặng ngạt ngào hương nếp
Tỉ tê chàng dế bên bếp dạo đàn
Thôn nữ cười mỉm đuôi mắt mơ màng
Chìm trong giấc mộng của nàng con gái

Gió ngân khẽ khàng điệu ru tình ái
Quấn qúit đùa giỡn hai mái đầu xanh
Thì thầm to nhỏ đôi chuyện chúng mình
Hàn huyên thỏ thẻ như hình với bóng

Sông nhỏ nhấp nhô êm đềm gợn sóng
Ngả ngớn trăng cười mây lóng lánh sao
Ngực ấm bờ vai hơi thở ngọt ngào
Đưa tình lãng du dạt dào cháy bỏng

Còi tàu lảnh lót xé tan giấc mộng
Tỉnh giấc mơ hoa sầu đọng trong hồn
Ngẩn ngơ đêm dài thờ thẫn bồn chồn
Một mình lẻ bóng lặng buồn khuya khoắt

Hoen mi lệ ướt đẫm cay khoé mắt
Nỗi rầu xuyên thấu như cắt tâm can
Cõi đời là những giấc mộng úa tàn
Để phận má hồng lỡ làng ngang trái

PHẠM NGUYỄN VĂN ANH KIỆT.