PDA

View Full Version : Người Ấy.



diepkimphung
01-04-2021, 23:06
Người ấy! Nếu biết tôi lấy vợ
Trời ơi! Người ấy có buồn không!?
Có nghe day dứt nỗi ḷng
Có c̣n hờn trách tôi không hỡi người!

Trong sâu thẳm, người ơi khó tả
Hết duyên nợ đôi ngă chia ly
Đăng thơ trách móc làm chi
Người đời thóc mách thị phi được ǵ

Tôi xót dạ từng khi nghĩ đến
Người vẫn c̣n giấu giếm trong ḷng
T́nh xưa nghĩa củ ấm nồng
Hồn tôi khắc khoải, băo giông ngập trời

Đừng thốt lên những lời hoa mỹ
Tôi chẳng hề uỷ mị ai ơi
Yêu nhau ai nở xa rời
Niềm tin lạc lơng chơi vơi giữa ḍng

Từ nay hăy vui ḷng người hỡi
Để hồn tôi thơi thới nhẹ nhàng
Chẳng c̣n vướng bận bâng khuâng
Mong người hạnh phúc ái ân t́nh nồng

THUƯ HẰNG.