PDA

View Full Version : Độc Thân.



diepkimphung
31-03-2021, 21:50
Ḍng đời nửa đục nửa trong
Ngàn năm vẫn chảy rối ḍng suy tư
Tôi về thăm lại xứ xưa
Con đường đá lệch thiếu thừa dại khôn

Mái nhà phủ giấc mơ con
Dừa xanh chải nắng hoàng hôn cuối chiều
Lá trầu dệt khúc cô liêu
Bóng cau tím lặng cả chiều cuối xuân

Tiếng cười để mấy trăm năm
Tiếng thương sao mới giữa rằm đă vơi
Mới nh́n đôi mắt em tôi
Mà sao như thấy đất trời buồn tênh.

Cuộc đời đâu phải màu xanh
Mà em giữ trái ngọt lành chờ xuân
Đợi chờ héo giấc mộng son
Tuổi băm đă chớm vẫn c̣n độc thân

NGUYÊN LÊ.