PDA

View Full Version : Sau Ly Hôn.



diepkimphung
30-03-2021, 23:03
Và thế là chúng mình đã...ly hôn
Thế là hết - những chiều buồn Vợ gọi
Thế là nhậu với bạn bè sớm tối
Giờ tự do ở cái tuổi trung tuần...

Trở về nhà nằm ngủ dưới đi văng
Bỗng thấy nhớ...Tiếng cằn nhằn dạo trước
Bụng đói meo...chẳng ai lo cơm nước
Hai ngày liền gắng gượng húp...mì tôm...

Bếp đâu rồi. Ánh đèn sáng từng đêm...
Chậu hoa héo bên thềm không ai tưới
Ngày giỗ cụ. Quên về ông bà nội
Quên lịch thầy...tháng tới họp phụ huynh...

Ly hôn xong...Ta chỉ có một mình
Quần áo mốc xếp lên thành một đống
Đêm từng đêm căn phòng này bỗng rộng
Còn ai ngồi...tính cộng những khoản chi...

Cứ ngẫn ngơ như đánh mất điều gì...!
Bỗng thấy nhớ bóng em về trước cửa
Chợt nhận ra tiếng càu nhàu dạo đó
Là tuổi xuân...em một nửa cho chồng

Chợt thấy thèm cối nước nóng ngày Đông
Rồi thấy nhớ cái mùi nồng từng đã...
Cái mùi tóc sau một ngày vất vả...
Ta vẫn chê...Là mùi lạ từng đêm

Chợt thấy thèm tiếng gọi xuống ăn cơm...
Không tha thiết ngọt mềm như quán phở
Nhưng ta thấy ấm tình yêu ở đó
Của một người gánh nợ cả đời ta...

Em đâu rồi...? Xa nhau mới hôm qua
Mà đã thấy như là trong thế kỷ
Điều giản đơn ta chưa hề suy nghĩ...
Em - cuộc đời ta không thể thiếu Em

Cứ cằn nhằn, cứ gọi lúc đèn đêm
Cứ giữ ví...và lục tìm tin nhắn
Cứ cấm đoán nhậu nhẹt cùng lũ bạn
Cứ giận hờn cuối tháng chẳng đủ lương

Anh sẽ chờ mùi tóc chẳng lên hương
Chờ sáng sớm...má hường quên thoa phấn
Bởi con cái tối ngày làm em bận
Bởi vì anh làm em giận em hờn...

Tưởng thiên đàng rực rỡ sau ly hôn
Nào đâu biết giờ chỉ buồn vô tận
Không có giá cho hai từ - hối hận
Khi sai lầm...anh chẳng thể nhận ra...
......

SƯU TẦM.