PDA

View Full Version : Người Bí Mật.



diepkimphung
25-03-2021, 19:28
Ta tìm em trong kiếp người bình dị
Tự hỏi mình sao cứ phải yêu em
Bởi giản đơn, giữa giá buốt bao đêm
Chỉ riêng em làm tim ta thổn thức

Anh gọi em là người tình bí mật
Góc tâm hồn anh xin gửi vào đây
Người anh yêu nhưng chẳng dám tỏ bày
Chẳng giấu giếm nhưng phải đành "bí mật"

Chưa bao giờ dám mong mình giữ chặt
Nắm tay em dìu bước hết quãng đời
Thầm nguyện cầu hạnh phúc ở ngày mai
Bên em đó dẫu tình không trọn vẹn

Chắc có lẽ chỉ là do thương mến
Cảm thông nhau bằng tình cảm chân thành
Anh vội vàng nên hy vọng mong manh
Chẳng dám mơ có em dù khoảnh khắc

Anh sẽ mang tình em vào góc khuất
Giấu trong lòng ích kỷ một mình thôi
Giữ một người mãi mãi của riêng tôi
Đừng trách nhé hỡi người tình bí mật

LÊ MINH ĐỨC.