diepkimphung
24-03-2021, 22:04
Nằm nghe rả rích hạt mưa rơi
Bất chợt ḷng ta thấy rối bời
Chẳng biết phương xa nơi gác nhỏ
Khuya nay có lạnh nhớ thương ơi
Yêu trong cách trở sắc sâu thêm
Để lúc gần nhau quư dịu êm
Vẫn biết men t́nh là đắng chát
Cưỡng cầu nào được trời sui lên
Heo may gió lạnh gọi đông sang
Cuốn lá trơ cây trụi cả cành
Chỉ có t́nh anh cùng tuế nguyệt
C̣n đây sắt đá với non xanh
Em nuôi khát vọng cháy tim hồng
Hạnh phúc mong cho cả thế gian
Nhiệt huyết thành ḍng trong huyết quản
Thêm anh dũng khí buổi gian nan
TUAN NGUYEN.
Bất chợt ḷng ta thấy rối bời
Chẳng biết phương xa nơi gác nhỏ
Khuya nay có lạnh nhớ thương ơi
Yêu trong cách trở sắc sâu thêm
Để lúc gần nhau quư dịu êm
Vẫn biết men t́nh là đắng chát
Cưỡng cầu nào được trời sui lên
Heo may gió lạnh gọi đông sang
Cuốn lá trơ cây trụi cả cành
Chỉ có t́nh anh cùng tuế nguyệt
C̣n đây sắt đá với non xanh
Em nuôi khát vọng cháy tim hồng
Hạnh phúc mong cho cả thế gian
Nhiệt huyết thành ḍng trong huyết quản
Thêm anh dũng khí buổi gian nan
TUAN NGUYEN.