PDA

View Full Version : Bài "Thơ" Cuối.



diepkimphung
23-03-2021, 23:51
Đừng gọi em là "nàng thơ" anh nhé!
V́ như thế em sẽ ngại lắm thôi
Em chỉ muốn nói lên điều em nghĩ
Vào những đêm buồn thiếu ánh trăng sao

"Nữ sĩ kia" bảo em không sáng tạo
Không năng lực cũng chẳng biết làm thơ
Không tuyệt vời như nàng "nữ sĩ ấy"
Nên em cố mạo muội thử xem sao

Em muốn được b́nh yên nghe tim thở
Hoàng hôn chờ vàng vọt nét đăm chiêu
Cuộc sống này c̣n có được bao nhiêu
Thoáng vút đă liêu xiêu màu tóc trắng

Sống... hăy tự tin chớ vội tự hào
Cuộc đời này rồi biết sẽ ra sao
Đây bài "thơ" 100 em đă viết
Xin được một lần thông cảm cho em...

Đừng gọi em là "nàng thơ" anh nhé!

TUYẾT MAI.