PDA

View Full Version : Thơ T́nh Đêm Đông.



diepkimphung
18-03-2021, 21:32
Bài thơ t́nh tôi viết giữa đêm đông
Vào khoảng lặng trong ḷng đầy lạnh giá
Bao lời nhớ lạc trên miền đất lạ
Gửi đến người dẫu biết rồi xa xôi.

Muốn gởi ai t́nh tha thiết đôi lời
Tôi chỉ vọng nh́n sương trời giăng trắng
Ánh sao sáng đông trên ḍng sông lặng
Lạnh tiếng dài sâu lắng măi tâm tư

Đông đă về se sắt những ḍng thư
T́nh đă vỡ cả đời mơ nuối tiếc
C̣n lại chút dư âm t́nh cách biệt
Nửa cuộc đời phong lại kiếp lao đao

Tôi vẫn yêu em như thuở ngày nào
Nghe kỷ niệm dâng trào bao khao khát
Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt
Nhung nhớ tràn man mát cả t́nh Đông.

NGÔ ỨNG HÙNG.