diepkimphung
17-03-2021, 01:20
Trách người nỡ vội giăng câu
Để cô thôn nữ vùi đầu vào yêu
Khi xưa lời nói mỹ miều
Hôm nay tin nhắn buổi chiều cũng không
Gió đưa! Người đã qua sông
Bỏ tôi ở lại ngóng trông một mình
Sao người quay gót lặng thinh
Hắt hiu tôi đợi bóng hình cô đơn
Nhớ xưa cùng học chung trường
Thường về qua xóm hiền lương cuối làng
Nhà ai đơn chiếc nhiều lan
Thường nghe văng vẳng tiếng đàn bay ra
Đàn kêu hai tiếng xót xa
Cam đành lẻ bạn chiều tà bên sông
Đêm khuya quặn thắt tơ lòng
Nào ai biết được lệ ròng gối chăn
Trách người hay trách ánh trăng
Duyên kia chưa kết tình ngăn đôi bờ
Để cho nhạn lẻ bơ vơ
Cuốc kêu lẻ bạn thẩn thờ tương tư
NGUYỄN HỒNG.
Để cô thôn nữ vùi đầu vào yêu
Khi xưa lời nói mỹ miều
Hôm nay tin nhắn buổi chiều cũng không
Gió đưa! Người đã qua sông
Bỏ tôi ở lại ngóng trông một mình
Sao người quay gót lặng thinh
Hắt hiu tôi đợi bóng hình cô đơn
Nhớ xưa cùng học chung trường
Thường về qua xóm hiền lương cuối làng
Nhà ai đơn chiếc nhiều lan
Thường nghe văng vẳng tiếng đàn bay ra
Đàn kêu hai tiếng xót xa
Cam đành lẻ bạn chiều tà bên sông
Đêm khuya quặn thắt tơ lòng
Nào ai biết được lệ ròng gối chăn
Trách người hay trách ánh trăng
Duyên kia chưa kết tình ngăn đôi bờ
Để cho nhạn lẻ bơ vơ
Cuốc kêu lẻ bạn thẩn thờ tương tư
NGUYỄN HỒNG.