diepkimphung
13-03-2021, 22:01
T́nh buồn trên thước phim
Trôi nhanh theo giây phút
Khán giả lệ muộn phiền
Tâm tư chỉ đôi chút
Em không là thước phim
Là h́nh hoa diễm lệ
Hồn anh ngu ngơ để
Mơ hoài tối tân hôn
Em hững hờ đứng đó
Nửa đời anh vu vơ
Trăng tṛn rồi đến khuyết
T́nh anh chết dại khờ
Khi nào sao thôi sáng?
Anh không c̣n để yêu
Nước sông thôi ra biển
Biển buồn chiều lại chiều
Đến bao năm t́nh hẹn
Gót chân người viễn du
Có c̣n trăm năm để
Gặp nhau bến thiên thu!
SƯU TẦM.
Trôi nhanh theo giây phút
Khán giả lệ muộn phiền
Tâm tư chỉ đôi chút
Em không là thước phim
Là h́nh hoa diễm lệ
Hồn anh ngu ngơ để
Mơ hoài tối tân hôn
Em hững hờ đứng đó
Nửa đời anh vu vơ
Trăng tṛn rồi đến khuyết
T́nh anh chết dại khờ
Khi nào sao thôi sáng?
Anh không c̣n để yêu
Nước sông thôi ra biển
Biển buồn chiều lại chiều
Đến bao năm t́nh hẹn
Gót chân người viễn du
Có c̣n trăm năm để
Gặp nhau bến thiên thu!
SƯU TẦM.