diepkimphung
01-03-2021, 04:14
Không có anh bầu trời như lạnh ngắt
Đường lối xưa lạnh ngắt chẳng người qua
Hạnh phúc nồng bổng chốc trở thành xa
Hồn cô phụ nhạt nhoà thân hoá đá
Không có anh nỗi ḷng đau đớn quá
Cây trên cành hoa lá cũng buồn thêm
Đă qua rồi những ngày tháng ấm êm
Màu hoàng hôn nhấn ch́m sau núi
Không có anh dù bao nhiêu gần gũi
Em một ḿnh thui thủi khóc mà thương
Sống cho người hay chỉ biết vấn vương
Thân tằm gửi bên đường thêm trơ trọi
Không có anh vần thơ nghe bối rối
Cả ngày trời chờ gọi hay nhắn tin
Vơng thời gian điện thoại măi im ĺm
Không có anh con tim em vỡ nát
TRẦN TỐ MY.
Đường lối xưa lạnh ngắt chẳng người qua
Hạnh phúc nồng bổng chốc trở thành xa
Hồn cô phụ nhạt nhoà thân hoá đá
Không có anh nỗi ḷng đau đớn quá
Cây trên cành hoa lá cũng buồn thêm
Đă qua rồi những ngày tháng ấm êm
Màu hoàng hôn nhấn ch́m sau núi
Không có anh dù bao nhiêu gần gũi
Em một ḿnh thui thủi khóc mà thương
Sống cho người hay chỉ biết vấn vương
Thân tằm gửi bên đường thêm trơ trọi
Không có anh vần thơ nghe bối rối
Cả ngày trời chờ gọi hay nhắn tin
Vơng thời gian điện thoại măi im ĺm
Không có anh con tim em vỡ nát
TRẦN TỐ MY.