PDA

View Full Version : Tình Lỡ.



diepkimphung
27-02-2021, 00:12
Tôi đau xót ôm nỗi buồn tình lỡ
Nỗi u sầu nức nở lúc chia phôi!
Mùa xuân này ôm một mảnh tình côi
Anh đâu rồi để mình tôi hiu quạnh

Đông qua rồi lòng tôi còn se lạnh!
Nhớ ngày nào anh ở cạnh bên tôi
Gió xuân về tôi cảm thấy xa xôi
Nhớ kỷ niệm lúc buổi đầu gặp gỡ

Đêm thức giấc! Ôm nỗi buồn trăn trở
Yêu nhau rồi sao anh nở rời xa?
Mùa xuân này tôi nhớ mấy xuân qua
Những kỷ niệm đành chôn vùi trong quá khứ

Bao nhiêu năm tôi vẫn còn cất giữ
Làm hành trang lưu trữ ở bên mình
Anh hỡi anh sao anh nở vô tình
Để chúng mình ôm nỗi đau tình lỡ!

KIỀU LOAN.