diepkimphung
20-02-2021, 05:47
Nếu một ngày anh mở máy ra xem
Ḍng tin nhắn đi kèm trong nỗi nhớ
Dẫu xa ngái đường c̣n nhiều trắc trở
Nguyện một ḷng muôn thuở vẫn đẹp đôi
Dấu yêu ơi! Dù vạn dặm xa xôi
Hồng hoa nở vẫn bồi hồi xao xuyến
Xuân đă đến! Ḷng ta luôn tưởng niệm
Nửa ân t́nh t́m kiếm tặng cho ai
Thời gian qua không ngắn cũng không dài
T́nh trao gởi mong ai đừng phai nhạt
Đợi ngày về lời nghe đài cát
Men ái nồng dào dạt thoảng hương xưa
Người dưng ơi! Giữ trọn đă bao mùa
T́nh khắc khoải giữa đêm khuya quạnh quẽ
Em xin gởi tâm t́nh vào giọt lệ
Giấu u buồn lặng lẽ giữa màn đêm
NGUYỄN HỒNG.
Ḍng tin nhắn đi kèm trong nỗi nhớ
Dẫu xa ngái đường c̣n nhiều trắc trở
Nguyện một ḷng muôn thuở vẫn đẹp đôi
Dấu yêu ơi! Dù vạn dặm xa xôi
Hồng hoa nở vẫn bồi hồi xao xuyến
Xuân đă đến! Ḷng ta luôn tưởng niệm
Nửa ân t́nh t́m kiếm tặng cho ai
Thời gian qua không ngắn cũng không dài
T́nh trao gởi mong ai đừng phai nhạt
Đợi ngày về lời nghe đài cát
Men ái nồng dào dạt thoảng hương xưa
Người dưng ơi! Giữ trọn đă bao mùa
T́nh khắc khoải giữa đêm khuya quạnh quẽ
Em xin gởi tâm t́nh vào giọt lệ
Giấu u buồn lặng lẽ giữa màn đêm
NGUYỄN HỒNG.