PDA

View Full Version : Đêm Hội T́nh Nhân.



diepkimphung
14-02-2021, 01:05
Này em hỡi...sao nỡ đành từ chối
Ly rượu nồng...đêm lễ hội t́nh nhân
Đứng chỏng chơ...mặc gió cợt vai trần
Ôm ảo mộng...bỏ hoài thân đào liễu

Ḷng ta khát...có ai nào thấu hiểu
Trái tim hồng...c̣n vắng thiếu nàng ơi
Măi thuỷ chung...dù vật đổi sao dời
Luôn một dạ...không lả lơi nghiêng ngả

Mắt ngấn lệ...chân bước dồn vội vă
Vạn nẻo đường...biết rẽ ngả nào đây
Măi đong đưa...rồi khắc khoải vơi đầy
Sương khuya lạnh...tấm lưng gầy trễ nải

Đừng giận dỗi...làm hồn anh tê tái
Cởi gói sầu...ḿnh cùng trải xuân khơi
Uống cạn đi...cho má thắm môi ngời
Đêm huyền diệu...trao nhau lời ân ái.

HƯNG LÊ.