diepkimphung
12-02-2021, 00:38
Phương xa khắc khoải lắm đêm ngày
Giọt lệ tuôn rơi nhớ mẹ say
Tháng tháng năm năm nào có biết
Ngày ngày tối tối hững hờ bay
Vầng trăng chênh chếch ngồi than thở
Bóng dáng hao gầy khóc lắm thay
Nhớ măi năm xưa ḷng bé nhỏ
Bây giờ xa cách mắt nồng cay
LÊ VĂN XUÊ.
Giọt lệ tuôn rơi nhớ mẹ say
Tháng tháng năm năm nào có biết
Ngày ngày tối tối hững hờ bay
Vầng trăng chênh chếch ngồi than thở
Bóng dáng hao gầy khóc lắm thay
Nhớ măi năm xưa ḷng bé nhỏ
Bây giờ xa cách mắt nồng cay
LÊ VĂN XUÊ.