PDA

View Full Version : Tình Hai Lối Rẽ.



diepkimphung
05-02-2021, 06:16
Tưởng nhớ lại những ngày xa xưa ấy
Mới quen nhau cảm thấy đẹp làm sao
Rồi thời gian lặng lẽ sẽ chôn vào
Bao kỷ niệm năm nào còn lưu lại

Chuyện tình buồn ngăn đôi vì ngang trái
Tình nồng nàn luyến ái mãi vấn vương
Chia cách nhau mỗi đứa một con đường
Giờ ly biệt ngàn phương xa vĩnh viễn

Em ra đi về bên kia bờ biển
Thái bình dương ẩn hiện áng mây mờ
Thôi hết rồi mộng đẹp của ngày thơ
Bước lang thang hàng giờ trên phố vắng

Đêm về khuya đi vào trong yên lặng
Mảnh hồn đơn mang nặng nỗi ưu sầu
Cuộc đời nầy chưa biết sẽ về đâu
Đành chôn lịm tình đầu vào quên lãng

THÁI HOÀNG.