diepkimphung
29-01-2021, 04:46
Gió khẽ rèm khuya nhẹ thổi tràn
Đêm sầu bóng nguyệt rủ về mang
Chìm sương ngọn đẫm lòng tê buốt
Thả mộng tình xa nỗi xót càng
Mãi vọng xuân thì say đắm gửi
Hoài mơ suối lệ hỡi mùa sang
Đông niềm khắc khoải hồn xưa gọi
Tự hỏi vì sao mãi nhớ nàng
HOÀNG VĂN KIẾN HOA.
Đêm sầu bóng nguyệt rủ về mang
Chìm sương ngọn đẫm lòng tê buốt
Thả mộng tình xa nỗi xót càng
Mãi vọng xuân thì say đắm gửi
Hoài mơ suối lệ hỡi mùa sang
Đông niềm khắc khoải hồn xưa gọi
Tự hỏi vì sao mãi nhớ nàng
HOÀNG VĂN KIẾN HOA.