PDA

View Full Version : Thơ Vui: GIẾNG HOANG.



diepkimphung
29-01-2021, 01:28
Có chị nhà kia ở đầu làng
Vô tình chị để chiếc giếng hoang
Lâu ngày cỏ mọc rêu quanh phủ
Lúp xúp cỏ non mọc hai hàng

Có anh hàng xóm ở cùng làng
Nhiệt tình anh đến giúp xóm làng
Đêm ấy không trăng mưa nặng hạt
Anh đến giúp em gái đầu làng

Chẳng biết anh kia giúp thế nào
Trời đêm mưa lạnh không trăng sao
Bỗng nghe thấy tiếng cô hàng xóm
Anh ơi...giếng em nước tuôn trào

Chắc anh vất vả tiếng thì thào
Trời đêm lạnh giá không trăng sao
Đêm ấy mưa rơi rất tý tách
Gió thổi vườn xuân rất rì rào

ĐỨC HẠNH.