diepkimphung
22-01-2021, 23:28
Tim thầm nhủ sẽ mang trái đắng
T́nh mặn mà tựa khói sương giăng
Đường rộng mở ánh hằng sáng bện
Đâu chịu dừng một bến sông trăng
Lời say đắm lằng nhằng sẽ luỵ
Kẻ sông hồ duyên đượm cuồng si
Mơ thục nữ trung trinh một bóng
Lạc lối bờ ắt phải chia ly
Nghe xa xót em giờ thay đổi
Đâu mơ màng trao gởi bờ môi
Lời yêu thương lồng gợi mọc mời
Quen bỡn cợt lả lơi nhàm rỗi
Anh vẫn biết cặp đôi mỹ nữ
Trong đời thường vạn nẻo tâm tư
Nơi cửa mộng quấy ḷng xao động
Chuyện chúng ḿnh đành phải suy tư
KIỀU XUÂN THUỶ.
T́nh mặn mà tựa khói sương giăng
Đường rộng mở ánh hằng sáng bện
Đâu chịu dừng một bến sông trăng
Lời say đắm lằng nhằng sẽ luỵ
Kẻ sông hồ duyên đượm cuồng si
Mơ thục nữ trung trinh một bóng
Lạc lối bờ ắt phải chia ly
Nghe xa xót em giờ thay đổi
Đâu mơ màng trao gởi bờ môi
Lời yêu thương lồng gợi mọc mời
Quen bỡn cợt lả lơi nhàm rỗi
Anh vẫn biết cặp đôi mỹ nữ
Trong đời thường vạn nẻo tâm tư
Nơi cửa mộng quấy ḷng xao động
Chuyện chúng ḿnh đành phải suy tư
KIỀU XUÂN THUỶ.